Dù ở nhà tránh dịch, hội chị em vẫn nhiệt huyết nấu nướng, nhưng kết quả lại toàn là "nữ công gia chướng"!
Trong những ngày rảnh rỗi, nhiều chị em chọn nấu nướng để giải stress, dù không phải ai cũng thích làm bà nội trợ. Ngoài việc xem phim hay dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn là thú vui giết thời gian hiệu quả. Tuy nhiên, nếu món ăn thất bại, người nấu dễ cảm thấy chán nản. Trong thời gian ở nhà tránh dịch, nhiều chị em đã hào hứng chia sẻ những món ăn không thành công, mang lại tiếng cười. Dù đã làm theo hướng dẫn, kết quả vẫn không như mong đợi, khiến họ cảm thấy bất lực. Xin lỗi những người dạy nấu ăn, học trò vẫn còn kém cỏi.
Đó là câu chuyện buồn về đàn nhím do tôi tạo ra, cuối cùng biến thành bãi tăm chiên giòn. Tôi đã sai ở đâu khi so sánh bánh bột lọc của người khác với bánh mình làm? Ai trong tuổi trẻ mà không từng mắc sai lầm, đặc biệt trong nấu ăn, còn phụ thuộc vào khả năng thiên phú!





















Source: https://afamily.vn/con-ca-chuoi-ngay-dai-o-nha-tranh-dich-hoi-chi-em-van-hung-huc-khi-the-nau-an-ngo-dau-ket-qua-toan-nu-cong-gia-pha-2020040705305549.chn